@Thithphan
Gửi ạ
Bài làm:
→→ Ngày khai trường vào lớp 1 là ngày mà em không bao giờ quên được . Em còn nhớ hôm ấy là một ngày cuối thu , em được mẹ đi chở đi học trên đường . Cảnh vật hôm nay thật khác lạ , bầu trời thì trong xanh , những chú chim đậu trên cành hót líu lo làm cho bầu không khí trở nên thật sinh động. Khi đến trường , trước mắt em là một khung cảnh vô cùng lộng lậy , đẹp đẽ. Em dìu tay đi vào trường và bước đi đến trước lớp một bốn . Cô giáo từ trong lớp đi ra xin phép mẹ dẫn em vào trong và trước khi đi em hôn vào má em một cái cùng với lời dặn dò :'' Con trai mẹ cố gắng nghe lời thầy cô , chăm ngoan học giỏi nhé ! ''. Chính lời động viên nó giúp em như có thêm động lực để cố gắng. Một lát sau , các bạn vào lớp đầy đủ cô giáo bắt đầu tiết học . Cô kêu từng bạn đứng lên giới thiệu bản thân và cô còn nói về những điều hay lẽ phải em sẽ được học .Trong suốt cả buổi học cả lớp ai cũng đều lắng nghe cô giảng. Trước khi ra đi , em và các bạn cùng nhau đứng lên nghiêm trang chào cô giáo . Đó chính là những kỉ niệm trong buổi tựu trường đầu tiên của em , mỗi khi nhớ lại em đều cảm thấy vui và ao ước được một lần nữa quay lại quá khứ để được một lần nữa khai trường vào lớp 1.