Mùa xuân trăm hoa đua nở, mỗi loài hoa khác nhau mang một vẻ đẹp riêng, hương thơm riêng và một ý nghĩa riêng. Nhưng đặt trưng nhất của miền Bắc là cây hoa đào. Cây hoa đỏ mang biểu tượng cho cái Tết đầm ấm, anh lành, mong muốn có một cái Tết thật nhiều niềm vui, may mắn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong gia đình tôi lại có một cây đào. Cây đào được bố đặt giữa gian nhà, được tạo hình trong rất đẹp mắt. . Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, vỏ cây đào màu nâu sậm như sắc màu của đất đai màu mỡ, màu của mình Tổ Quốc. Những cành nhỏ vươn ra như khoe những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Từng ngày trôi qua, những nụ hoa ấy cũng khẽ cựa mình khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng manh. Mỗi bông hoa có nhiều lớp cánh mỏng, mịn màng, xếp trồng lên nhau. Nhụy hoa nho nhỏ, xinh xinh màu vàng tươi. Thỉnh thoảng gia đình tôi quây quần bên nhau để ngắm hoa đào. Tết đến xuân về, muôn hoa khoe sắc. Nhưng như đã trở thành truyền thống, hoa đào là biểu tượng mùa xuân miền Bắc và của cả nước ta. Nhìn hoa đào, ta biết mùa xuân đã đến. Những đứa con xa nhà lại chuẩn bị trở về với gia đình thân yêu !