Bài làm
Chú bé hồng là một chú bé bất hạnh nhưng chú có một tấm hồn trong sáng và tình yêu thương . Bố cậu hôm nào cũng chỉ biết ăn chơi nên mất sớm . Mẹ cậu phải tha ương cầu thực . Còn cậu , phải sống với bà cô cay nghiệt , ghẻ lạnh , luôn gieo rắc vào đầu óc non nớt , nhỏ bé của cậu về những hình ảnh xấu chủa mẹ mình . Nhưng cậu phải ruồng bỏ những lời nói độc ác của bà cô , cậu đặt một niềm tin mãnh liệt vào người mẹ đã sinh ra mình và nuôi mình lớn lên người . Cậu ghét những thanh kiến lìa ác khiến mẹ và cậu hồng xa lìa nhau . Cậu muốn được giống như mọi người , cậu luôn muốn sống trong tình yêu thương , được mẹ vỗ về , được sa vào lòng tay của người mẹ của mình , ...... như bao những đứa trẻ khác . Bây giờ , người mẹ là niềm khát khao tình yêu thương của cậu , đó chính là niềm khát khao duy nhất của cậu . Sau đó , vào hôm giỗ thầy cậu . Mẹ cậu đã về . Hồng sung sướng vô bờ , sung sướng hơn cả vàng bạc khi gặp được người mẹ . Dạt dào , miên man khi được nằm vào trong long người mẹ , được âu yếm , được kể những câu chuyện bằng giọng ngọt ngào của người mẹ . Tất cả nững đau khổ của cô , những lời nói thô tục của bà cô cậu đều lãng quên khi nhìn thấy mẹ mình , trôi nhẹ đi như một đám mây . Trong lòng cậu bây giờ toàn niềm vui và hạnh phúc . Qua đây , thì cậu bé Hồng là một người hiếu thảo , có tâm hồn trong sáng và hơn nữa cậu dành hết tính yêu thương của mình cho người mẹ bất hạnh của mình . Hay là biểu rõ cậu rất yêu quý người mẹ của mình . Biểu hiện rõ rật tình yêu thương của người dành cho người mẹ như là một mẫu tử thiêng liêng hiếm có .
Chúc bạn học tốt !
Cho mik câu trả lời hay nhất nhé !