bài làm
Vào tuần trước, em được bố mẹ cho đi chơi ở thành phố Hà Nội vì đã đạt được thành tích cao trong học tập . Trước khi đi, em cảm thấy rất hồi hộp , lòng em cảm thấy vừa buồn vừa vui .
Buồn vì phải tạm xa ngôi nhà thân yêu của mình, vui vì được ghé thăm nơi thủ đô của đất nước Việt Nam. Ô tô đã bắt đầu lăn bánh, ngồi bên cửa kính , em có thể thấy dòng người đi lại tấp nập ngoài đường . đường xa , em ngủ thiếp đi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi :" Dậy đi nào ! Đã đến nơi rồi đấy" . Nghe mẹ gọi, Em chợt mình tỉnh giấc, nhìn ra cửa kính, chao ôi ! Hà Nội mới đẹp làm sao ! Những tòa nhà cao đồ sộ trông thật đẹp . Hai bên đường , các cửa hàng tạp hóa , quán ăn , ..... đông đúc người ra vào . Bố mẹ đưa em đến một khách sạn lớn , phòng em và bố mẹ là 2001 . căn phòng rộng rãi, rất tiện nghi với đầy đủ nhà tắm ,nhà vệ sinh và còn hai chiếc giường êm ái . tiếp đó , bố mẹ đưa em đến nhà hàng ăn tối . Món ăn thật ngon . sáng ngày mai, bố mẹ đưa em đi chơi hồ hoàn kiếm . mặt hồ tĩnh lặng , không một gợn sóng. buổi chiều , bố mẹ đưa em đi phố cổ hà nội . nơi đây có những căn nhà cổ kính, với những người dân đôn hậu , tốt bụng . buổi tối , bố mẹ thuê một chiếc xe đạp 3 chỗ ngồi cho cả nhà cùng dạo quanh những con phố hà nội . sau đó , cả nhà cùng ăn những cây kem mát lạnh thơm ngon . hôm sau , em chuẩn bị về nhà . ngồi trên xe , em thầm muốn nói : " tạm biệt nhé , hà nội ". đây là kỉ niệm đẹp giữa em và bố mẹ , em sẽ nhớ mãi về những ngày ở hà nội thân yêu .