Bài văn:
Hello everyone, my name is Van. I am 15 years old, studying in class 10A1 at Hai Lang high school. Here is an article about the sport that I admire and love the most. Badminton is my favourite sport because it helps build my muscles. i sometimes play badminton with my relatives after tired studying days. unlike football, badminton only needs a smaller campus to play. The two players must take turns sending the shuttlecock over the net until it falls to the ground. Although it is quite easy, it also requires you to practice a lot and be flexible opinion, everyone should play badminton regularly because of its benefits.
Bản dịch:
Xin chào các bạn, mình tên là Vân. Mình năm nay 15 tuổi, học lớp 10A1 trường THPT Hải Lăng. Dưới đây là một bài viết về môn thể thao mà mình ngưỡng mộ và yêu thích nhất. Cầu lông là môn thể thao yêu thích của mình vì nó giúp xây dựng cơ bắp của mình. Thỉnh thoảng mình chơi cầu lông với người thân sau những ngày học tập mệt mỏi. Không giống như bóng đá, cầu lông chỉ cần một khuôn viên nhỏ hơn để chơi. Hai đối thủ phải luân phiên đưa quả cầu qua lưới cho đến khi quả cầu rơi xuống đất. Tuy khá dễ nhưng cũng đòi hỏi bạn phải luyện tập nhiều và linh hoạt quan điểm, mọi người nên chơi cầu lông thường xuyên vì những lợi ích của nó.