$#thienquynh795$
Từ văn bản " Cuộc chia tay của những con búp bê" của tác giả Khánh Hoài, em đã thấy được tình cảm của hai anh em Thành, Thủy. Hai anh em rất gần gửi, thương yêu, chia sẻ và quan tâm tới nhau. Tình cảm đằm thắm, trong trẻo. Khi chia đồ chơi,người anh đều nhường lại hết cho em. Thủy là cô bé có tấm lòng nhân hậu,vị tha, thương anh và thương cả những con búp bê. Ngoài ra, Thủy rất khéo tay, vá áo cho anh ở sân vận động, dịu dàng, nhân hậu. Thủy là một người rất tế nhị, khi đến tạm biệt lớp lần cuối, em đã rất tinh tế tạm biệt cô và các bạn để không ảnh hưởng đến việc học. Thủy còn quan tâm, lo lắng cho bố, là cô bé có lòng vị tha, không muốn chia tay anh và 2 con búp bê. Thủy là người rất yêu thương anh trai, hi sinh niềm vui của mình vì anh. Bên cạnh đó, Thành khi nhìn em như vậy, xót xa, cay đắng và rất thương yêu em. Lúc nào cũng đưa đón em đi học, hai anh em dắt tay nhau, trò chuyện vui vẻ. Thành sống rất nội tâm, khi anh em đang gặp phải một sự đau buồn như vậy, thì Thành ngạc nhiên khi mọi người vẫn như thế, đường phố tập nập. Thành cần được sự cảm thông từ mọi người xung quanh. Thành thương em,không muốn em buồn nên đã cắn chặt môi chịu đựng nhưng vẫn ứa ra nước mắt. Qua đó, Thành và Thủy rất yêu thương ,đùm bọc nhau mà phải chịu cảnh chia lìa,gợi lên tình cảnh đáng suy ngẫm. Hai anh em Thành Thủy thật bất hạnh khi gặp phải hoàn cảnh như vậy.