Bài làm
Mỗi mùa đều có sự tháy đổi khác nhau. Như mùa xuân thì tươi mới. Mùa hè thì nắng vàng. Thu tới thì lá rơi. Mùa đông thì lạnh giá. Như hàng cây ven đường tới trường e vậy. Hàng cây ven đường tươi tốt, toàn là một màu xanh, màu của sức sống mỗi khi xuân tới như đang chào đón xuân vậy. Sau cơn mưa nhẹ là một mùa mới, mùa hạ. Những tiếng ve ngân vang vang bên đương, những cái nắng chiếu xuống hàng cây, xuyên qua từng kẽ lá giống như mang một lớp áo mỏng mới màu vàng tươi. Sau cái nắng của mùa hè sẽ là một chút se lạnh của mùa thu. Những chiếc lá vàng rụng đầy 2 bên đường. Gió thổi khiến chúng reo lên tiếng xào xạc vui tai. Qua thu sẽ là mùa đông. Những giọt sương còn đọng lại về đêm bị đóng băng. Lớp tuyết mỏng phủ nhẹ lên từng ngọn cây ven đường. Như một lớp kem được rắc trên ly trà sữa, nhìn rất ngon. Mùa nào cx vậy, đều có cái đẹp riêng, đều mang một sự mới mẻ khác nhau.