Tinh thần yêu nước chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong thời chiến, nó chính là thứ vũ khí nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Trong thời bình, lòng yêu nước vẫn được lưu truyền và phát huy một cách cao độ. Đặc biệt, trong công cuộc chống dịch nCov hiện nay, tinh thần ấy đã bùng cháy lên mạnh mẽ. Nó như một sợi dây gắn kết mỗi người dân lại với nhau để lập nên một tấm lá chắn vững trãi, đạp đổ những con virus quái ác kia. Chưa dừng lại ở đó, mỗi người dân còn ra sức tuyên truyền, vận động bà con ra sức thực hiện nghiêm chỉnh những biện pháp phòng chống dịch bệnh và Chính Phủ đã đưa ra. Nhờ đó mà nhân dân ta đã từng bước đẩy lùi được đại dịch, nhận được sự mến mộ và ghi nhận to lớn của bạn bè quốc tế. Thật vậy, dịch virus corona đã và đang có những diễn biến hết sức khó lường. Bởi lẽ đó, mỗi người hãy nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hãy cùng nhau chung tay tiêu diệt nó. Vì một màu cờ sắc áo, vì tinh thần yêu nước mãnh liệt, nhân dân ta sẽ chiến thắng đại dịch như dân tộc ta đã từng nhiều lần chiến thắng!
* Giải thích vì sao cần thêm trạng ngữ trong trường hợp ấy: để bổ sung ý nghĩa, nội dung cho câu. Giúp câu văn thêm sáng tỏ.