Viết 1 đoạn văn ngắn về đêm trung thu vừa qua trong dịch covid ( 10 - 12 câu ). CHỈ RA SỰ LIÊN KẾT VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TRONG ĐOẠN VỪA VIẾT. Cảm ưnnn~~~
“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao,..” câu hát trên chắc hẳn đã quá quen thuộc với chúng ta vào mùa Trung Thu. Năm nay trung thu đến với em khác với mọi năm, thay vì đc quây quần bên gia đình, làng xóm, bắt đầu những câu chuyện phiếm, nhâm nhi những chiếc bánh trung thu ngon ngọt hay những trò chơi dân gian nhộn nhịp tiếng nói cười thì việc em đc đón trung thu cùng gia đình đã là một điều may mắn. Ngoài kia có bao người còn phải lang thang, tùng quẫn vì mất đi người thân do dịch bệnh COVID-19 gậy nên. Vì những điều đó, trung thu ở nhà em vệc đầu tiên là cầu khấn cho những linh hồn đã mất đc siêu thoát và an nghỉ cõi vĩnh hằng và mong cho người còn lại ở thế biết quý trọng sức khoẻ và vững vàng qua dịch bệnh. Sau đó, mẹ tôi bật lên chương trình truyền hình phát sóng về đêm trung thu đc chiếu năm ngoái để đc lần nữa hoà chung bầu ko khí náo nhiệt ấy.cùng nhau nhâm nhi những chiếc bánh trung thu đậm đà, ngọt ngào và đặc trưng của tết thiếu nhi...Chỉ vậy thôi? Phải chỉ vậy thôi, trong thời điểm cả nước cùng nhau chống dịch để em đc hoà cùng bầu ko khí đó là đã phải rơi bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt của các y bác sỹ đang tất bật ấy. Tuy vậy, đây cũn là mùa trung thu đặc biệt với rm, có lẽ em sẽ chẳng bh quên đc nó