All the special holidays in my country, I like Tet the most. Tet is an occasion for everyone to get together in a warm atmosphere. On New Year's Day, the whole family also made a big cake to give to my grandparents. That day I also went to see the fireworks. My mother also took me to the Sword Lake to see interesting and interesting performances. The next day my mother took me to celebrate Tet, I was very happy. Tet is over but I still remember that day forever. I love Tet.
dịch:
Tất cả các ngày lễ đặc biệt ở đất nước tôi, tôi thích nhất Tết. Tết là dịp để tất cả mọi người cùng nhau trong bầu không khí ấm áp. vào ngày tết cả nhà tôi còn làm một cái bánh trưng thật to để biếu ông bà. hôm ấy tôi còn được đi xem pháo hoa. mẹ còn dẫn tôi ra hồ gươm để xem những tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc và thú vị. hôm sau mẹ còn đưa tôi đi chúc tết, tôi vui lắm. đã hết tết nhưng tôi vẫn nhớ mãi ngày ấy. tôi rất yêu dịp tết.
chúc bn hok tốt🥰
xin câu trả lời hay nhất🥰
lấy điểm cho nhóm😅