Chúng ta đang sống trong những ngày đại dịch Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp. đại dịch Covid 19 đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đất nước: kinh tế giảm sút, hàng hóa khó xuất khẩu,... Tuy nhiên, dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống càng "vất vả đau thương" lại càng "tươi thắm vô ngần", tinh thần trách nhiệm luôn được nâng cao, nhất là trong mùa dịch này. Có lẽ sẽ là thiếu xót nếu không nhắc tới hình ảnh những người chiến sĩ áo trắng - biểu tượng đẹp cho phẩm chất Việt, con người Việt. Nhận nhiệm vụ phục vụ người dân, đã có rất nhiều y bác sĩ không được đón tết ở nhà, phải xa gia đình, tạm gác lại công việc khó khăn. Thậm chí, có những y bác sĩ ngủ gục hay ngất lả đi vì làm việc quá sức. Trong những ngày nắng nóng tại tâm dịch Bắc Giang, các y bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ cả ngày rất khó chịu, mồ hôi cứ thế vã đầy người. Đâu chỉ vậy, họ còn là những người chịu rất nhiều nguy hiểm vì các y bác sĩ tuyến đầu là những người có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Vậy nhưng họ có bao giờ than vãn hay kể công nửa lời? Những người chiến sĩ áo trắng cứ thế lặng lẽ hết mình với nhiệm vụ. Họ tự động viên nhau, động viên bà con vùng dịch. Họ chính là những người quan trọng làm nên sự bình ổn của dịch, giúp cho dịch trên cả nước được kiểm soát tốt. Họ đã "lặng lẽ xanh cho đời" bằng tất cả lòng nhiệt huyết, yêu nước, thương dân của mình. Thời chiến có các chiến sĩ cầm súng chống giặc ngoại xâm thì thời bình có các chiến sĩ áo tắng chống giặc Covid 19. Thấm thía điều đó, chúng ta cần nâng cao ý thức cá nhân, nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để đại dịch đi qua mau. Cuộc chiến chống dịch cũng cam go không kém chống giặc, nếu không quyết tâm, chúng ta sẽ thua cuộc.