Bài làm :
Ông Hai là một người rất yêu làng, tình yêu làng của ông luôn cháy mãi trong tim và đã được nhà văn Kim Lân miêu tả rất rõ nét qua bài "Làng". Đầu tiên, ông Hai đã luôn nhớ về làng, luôn nghĩ đến anh em, nhớ đến những kỉ niệm cùng đắp đê xây ụ. Tiếp theo, khi nghe tin xấu về làng, ông lo lắng, thất thần, ra sức bênh vực về đến nhà nằm vật ra và tâm sự với đứa con trai út. Một người yêu làng, luôn nghĩ và tự hào về cái làng của mình, thì những cái tin xấu này làm cho con người ta lo lắng, bất an, hành động kì lạ thì huống gì là ông Hai. Đối với ông, làng như máu thịt, như người thân trong gia đình, như một thứ gì đó để khi đi xa mà nhớ về. Và khi tin xấu được đính chính lại thì bao nhiêu lo lắng, thất vọng của ong tan biến mất và thay vào đó là sự vui sướng, hạnh phúc. Ông lại đi khoe làng mình, lại tiếp tục yêu thương nó, tự hào về nó. Tình yêu làng của ông được lồng ghép trong tình yêu quê hương đất nước, yêu cội nguồn.
Mình học lớp 10 rồi nên nhớ gì làm đó thôi nha!! Nếu hay thì đừng quên bình chọn đó nha 😂😂