Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra cuối kì II, em vừa mừng vừa lo, không biết mình có đạt điểm cao không nữa. Lúc trả bài kiểm tra, em mừng quá vì tất cả bài em đều đạt điểm 10. Về nhà, em khoe với mẹ, thế là mẹ em thưởng cho một hộp bánh gấu và một chiếc khăn tay do chính mẹ tự đan. Chiếc khăn được thêu bằng vải Xanh rất đẹp, khăn tay hình vuông, ở giữa có một khóm hoa hoa đa sắc màu, xung quanh chiếc khăn mẹ thêu một đường vải màu vàng làm cho chiếc khăn thêm đẹp. Mỗi lượt thêu mẹ đều làm rất cẩn thận và tỉ mỉ mà mẹ cũng không để những sợi chỉ con lộ ra ngoài vì chỉ cần sai một li thôi thì chiếc khăn đã trở nên xấu xí rồi. Vì mẹ em phải cất công làm cho em một chiếc khăn đẹp như thế nên em sẽ luôn mang theo nó bên người và giữ gìn nó cẩn thận.
Chúc bạn học tốt!!!!!!