Ca dao là nơi gửi gắm thế giới tâm hồn của người dân lao động. Đến với ca dao, người đọc luôn cảm nhận được tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý. Ca dao nhắc nhở con người về công lao trời bể của cha mẹ: "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Bằng việc sử dụng biện pháp tu từ so sánh, lấy cái trừu tượng so sánh với cái cụ thể, công cha nghĩa mẹ hiện lên thật lớn lao, vĩ đại, sánh ngang với thiên nhiên, vũ trụ vĩnh hằng. Để từ đó, ông cha ta khuyên răn chúng ta bài học làm người: "Một lòng thờ mẹ kính cha - Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". "Thờ mẹ kính cha" chính là phải biết ơn, kính trọng, yêu quý cha mẹ. Đó là bổn phận, trách nhiệm của mỗi chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần biết ơn, kính trọng ông bà: "Ngó lên nuộc lạt mái nhà - Bao nhiêu nuộc lạt, nhớ ông bà bấy nhiêu". Nỗi nhớ ông bà vẫn luôn thường trực trong trái tim yêu thương, trìu mến của con cháu. Hình ảnh ông bà đã in sâu vào tâm trí mỗi con người.