"Hịch tướng sĩ" đã thể hiện một cách sâu sắc lòng yêu nước của vị chủ tướng Trần Quốc Tuấn. Trước hết, lòng yêu nước được thể hiện qua lòng căm thù giặc. Ông đã vạch trần bản chất xâm lược của giặc phương Bắc qua hình ảnh tên sứ giặc "nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình". Đồng thời là sự khinh bỉ chúng, coi chúng như thú vật "hổ đói" cho thấy cái nhìn snags suốt và cảnh giác. Lòng yêu nước còn thể hiệ qua việc lo lắng cho vận mệnh của dân tộc, đau xót trước nỗi đau của nhân dân "ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối..". Không lo lắng sao được khi vận mệnh đất nước đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đó là thái độ căm phẫn, quyét không dung tha cho lũ giặc cướp nước "chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan,.."Không những thê,s yêu nướccòn thể hiện qua việc quan tâm, chăm sóc với các tướng sĩ dưới quyền. Để rồi từ đó ông phê phán thái độ bàng quan, vô trách nhiệm, ăn chơi hưởng lạc của họ. Như vậy, bài hịch chứa đựng tình cảm yêu nước và khí phách anh hùng, đồng thời còn mang tính nghệ thuật độc đáo, xứng đáng là áng thiên cổ hùng văn trong lịch sử văn học nước nhà.