Một trong những yếu tốt rất cần để cuộc sống của chúng ta trở nên ấm áp hơn, tốt đẹp hơn chính là đồng cảm. Sự đồng cảm được hiểu là thấu hiểu, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, nhìn nhận mọi thứ. Đồng cảm chính là ngọn lửa ấm lan tỏa yêu thương. Có yêu thương thì ta mới có hạnh phúc. Đồng thời, nó còn khiến con người có động lực để vượt lên trên khó khăn gian khổ. Trong hành trình của cuộc đời, không ít lần ta gặp phải chông gai. Có sự đồng cảm, thấu hiê từ mọi người xung quanh nên ta thấy được tiếp thêm sức mạnh, trở nên tin tưởng hơn, mạnh mẽ hơn và hướng về ngày mai tươi sáng. ĐỒng cảm gắn kết ta và mọi người xung quanh trong hành trình dài rộng của cuộc đời. Có đồng cảm thì mới có thấu hiểu, có sẻ chia và từ đó con người thấy thêm gần nhau hơn. HÌnh ảnh từng đoàn xe của các y bác sĩ trên cả nước hướng về Bắc Giang, về Hồ CHí Minh, đó là đồng cảm, là sẻ chia. Chỉ có yêu thương chân thành mới tạo nên đồng cảm và con người thêm gần gũi, thêm yêu thương, gắn bó. Thật buồn nếu như sống mà thiếu đi sự đồng cảm và là một con người thờ ơ, lãnh đạm ở đời. Hãy biết yêu thương, lan tỏa giá trị đồng cảm để cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn.