Nhà ông em ở quê có một khu vườn rất rộng. Mỗi lần về quê, em thích nhất là cùng ông ra vườn chơi. Cả khu vườn rất rộng lớn nên em không biết được diện tích của nó là bao nhiêu. Trong vườn, ông trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Khi vừa đi vào khu vườn, em bắt gặp những luống rau ngót, rau mồng tơi cùng giàn mướp xanh tốt. Đi tiếp nữa, em được gặp hai hàng chè xanh. Ông bảo, lấy lá chè này nấu nước uống thì ngon lắm. Đi vào sâu hơn, là rất nhiều các cây ăn quả cao lớn, nào khế, ổi, mít, xoài, nhãn… Em ấn tượng nhất là những cây mít to lớn, với rất nhiều nhánh tiêu bò dọc trên thân cây. Mỗi mùa, vườn của ông lại có những loại quả riêng. Nên lúc nào em đến cũng có món ngon để thưởng thức. Ở giữa vườn, ông có móc hai cái võng Trường Sơn và đặt một chiếc bàn nhỏ. Để ngồi ở đó nghỉ ngơi, thư giãn. Em rất thích nằm trên võng nghe ông kể chuyện chăm sóc cây xanh như thế nào. Em rất yêu thích khu vườn của ông.
(CTLHN nhé em)