Thánh Gióng là một bậc anh hùng rất tài ba và khác với người thường. Gióng được sinh ra một cách rất thần kì. Mẹ của Gióng giẫm chân lên vết chân to và bắt đầu thụ thai. Sau 12 tháng mang nặng đẻ đau, Gióng ra đời. Tuy đã lên 3 nhưng Gióng chẳng biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, đặt đâu thì nằm đấy. Khi nghe tin giặc Ân đến xâm chiếm nước ta, cậu bé đã xin được đi đánh giặc cứu nước. Điều đó cho thấy Gióng không ngại khó, ngại khổ, ngại chết mà vẫn một mình đi đánh giặc. Đứng trước quân giặc mà Gióng vẫn hiên ngang, chẳng sợ quân giặc mạnh. Roi sắt gãy, cậu ấy còn nhổ tre bên đường để đánh giặc. Sau khi đành giặc xong, Thánh Gióng để lại giáp sắt rồi bay về trời. Phù Đổng Thiên Vương của nước ta là một người dũng cảm, không màng danh lợi. Em mong rằng sau này mình sẽ giống như Thánh Gióng, giúp ích được cho xã hội.