Vấn đề an toàn giao thông hiện nay đang là một vấn đề rất lớn và được công chúng quan tâm. Trên các đài truyền hình, chúng ta có thể thấy tình trạng tắc đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi quy phạm pháp luật khác dẫn đến tai nạn giao thông - một loại tai nạn mà không ai mong muốn. Những việc này xảy ra thường xuyên ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam này chứ không phải chỉ riêng Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng việc này vẫn chưa được ngăn chặn, không phải là vì nhà nước nhưng là do ý thức của người dân. Dù nhà nước có xử lý nghiêm ngặc tới đâu đi nữa nhưng người dân không có ý thức thì công sức cũng đổ sông đổ bể. Có các anh, các chú đi nhậu về thế là cứ lắc qua lắc lại giữa con đường gây mất trật tự giao thông, hay có khi đi bằng xe máy liền phóng nhanh, vượt ẩu quá mức độ, càn quét các xe khác. Ôi! Thật ghê ghớm làm sao! Chưa kể hết, mọi người còn hiên ngang xả rác bừa bãi ra sông, hồ,...và kèm theo khói của các nhà máy, các loại xe đã tạo nên một "biển đen" trông rất đáng sợ, nói sao đám người ở đây không đổ bệnh và dần dần mất đi mạng sống. Vì những việc làm đó đã khiến an toàn giao thông của Việt Nam không được chặt chẽ và văn minh như các nước khác. Do đó, những con người trên mảnh đất này phải chung tay giữ gìn nước Việt Nam quý báu mà ông cha ta đã để lại.
Trạng ngữ: in đậm
Câu đặc biệt: in đậm + gạch chân