Lão Hạc là một người nông dân giàu lòng tự trọng. Đó là một đức tính vô cùng tốt đẹp ở Lão Hạc được nhà văn Ngô Tất Tố thể hiện qua rất nhiều chi tiết. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ hình ảnh lão Hạc sau trận ốm kiệt quệ sức khỏe. Sau trận ốm, lão đã phải đưa ra quyết định là bán đi cậu Vàng. Rồi từng ngày trôi qua vì không có đủ sức khoẻ để làm mà lão cũng chỉ có thể ăn củ ráy, ốc,...qua ngày. Mặc dù ông giáo đã rất nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng lão nhất quyết không nhận sự giúp đỡ này. Điều đó đã làm nổi bật lên lòng tự trọng của lão Hạc. Không dừng ở đây, Ngô Tất Tố còn khiến lòng tự trọng của lão Hạc thể hiện rõ nhất ở lúc lão nhờ ông giáo. Lão muốn ông giáo giữ mảnh vườn cho con trai mình và giữ tiền của lão để khi lão chết hãy đem số tiền ấy ra làm ma. Tuy nghèo khó đến cùng đường, lão vẫn không hạ thấp bản thân mà nhận sự hỗ trợ...Kể cả khi cận kề cái chết lão còn không muốn nhờ vả đến tiền của hàng xóm làng giềng..Lòng tự trọng của lão lớn đến mức người ta phải khâm phục!