Trong dịch bệnh COvid 19, tâm lý của em và mọi người đều có những biến đổi. ĐIều đầu tiên khi nghe về các ca nhiễm, ai nấy đều hoang mang, sợ hãi. Nhất là khi những ca nhiễm Covid cứ tăng dần lên, nỗi lo trong tất cả mọi người càng trở nên nhiều hơn. Nhưng sau sự hoang mang ấy, dưới sự chỉ đạo của Đảng, nhà nước, tình hình dịch bệnh được khống chế, tất cả mọi người lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù cho cuộc sống của ta chưa thể trở lại bình thường, nhưng nỗi lo COvid một phần nào cũng đã làm con người nhận thức về nhiều điều hơn trong cuộc sống này. Sự lo sợ, sự hoang mang, thậm chí là sự giận dữ trước những con người khai báo không trung thực rồi khiến những ca nhiễm không ngừng, thậm chí là không thể truy vết. Dù có thế nào, dịch bệnh diễn biến ra sao, nhưng chúng ta cũng hãy bình tĩnh và tuyệt đối vững tin vào Nhà nước, vào một ngày mai tươi sáng của dân tộc. Vì chỉ có sự tin tưởng, tích cực mới có thể làm thay đổi cuộc sống và đẩy lùi Covid mà thôi.