Ước nguyện cống hiến là một ước nguyện thiêng liêng, cao đẹp của mỗi người. AI trong đời cũng cần đến những ước nguyện chân thành, cao cả và cống hiến chính là một chân giá trị đẹp mà ta cần gìn giữ, nâng niu. Cống hiến ở đây là đem những gì mình có để giúp ích cho cộng đồng. Sự cống hiến của ta cần có giá trị, cần được nâng niu. Và hơn hết, ước nguyện ấy xuất phát từ trái tim chân thành, từ sự sự nhận thức của ta. Ước nguyện cống hiến làm đẹp cuộc đời của mỗi cá nhân và giúp cuộc sống này trở nên đẹp, ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đồng thời, nó còn minh chứng được sự cho đi, sự sẻ chia của mỗi người với cuộc sống. Con người không thể chỉ ích kỉ cho riêng mình. AI cũng cần có khao khát cống hiến, cho đi chân thành bằng tình yêu thương, bằng sự ấm áp. Đời sống này chỉ có một, ta khong yêu thương, không bao dung, rộng mở thì liệu cuộc sống còn ý nghĩa hay không? Những người thanh niên tham gia chiến trường, họ chính là người cống hiến vì tổ quốc. Những người thực hiện hiến tạng, họ cống hiến vì họ muốn cho đi. Còn ta, ta sẽ làm gì để cống hiến, cống hiến cho quê hương, cho cuộc đời này đẹp hơn, ý nghĩa hơn?