Bài làm:
Đã tám lần được dự lễ khai trường, nhưng ngày khai trường đầu tiên vào lớp Một đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi nhớ, sau một kì nghỉ hè dài, tôi sẽ được đến ngôi trường mới để học tập. Vì vậy, tôi rất hồi hộp, háo hức nhưng cũng có chút lo lắng xen kẽ. Hôm đó là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, bầu trời trong vắt. Tôi dậy sớm hơn mọi khi, cùng mẹ chuẩn bị đến trường. Trước cổng trường, các bạn học sinh tập trung đông đúc, nhộn nhịp. Sân trường nổi bật với dòng chữ "Chào mừng ngày khai giảng năm học mới". Hai hàng cờ bay phất phơ trong gió. Khung cảnh thật rạng rỡ và rộn ràng với những tiếng chim líu lo như vẫy gọi chúng tôi đến trường thật đúng giờ. Tôi lo lắng núp sau áo mẹ. Tiếng trống trường đã điểm, giáo viên và học sinh bắt đầu lễ Quốc kì. Tiếng quốc ca vang lên trong nắng sớm. Thầy giáo đứng lên bục phát biểu, sau đó là cha mẹ phụ huynh. Sau buổi lễ chúng tôi được về lớp của mình, thầy cô mới, bạn bè mới nhưng sao tôi vẫn rất háo hức với buổi học đầu tiên trong đời. Ngày đầu tiên đi học diễn ra với nhiều cảm xúc lo lắng, háo hức và niềm vui từ thầy cô, bạn bè mới. Chắc chắn những kỉ niệm đó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.