Nhà thơ Tố Hữu có câu " Ôi!Thế nào là sống đẹp hỡi bạn" . Đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào là sống đẹp hay chưa ? Và bạn đã từng sống bao giờ chưa? Sống đẹp là cách sống có văn hóa, có học, từ cách ăn mặc đi đứng đến ngôn ngữ ứng xử từ hành động thái độ đến việc làm cụ thể đều đúng mực, có ích, được mọi người đồng tình và ngợi khen, cổ nhân lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín làm chuẩn mực để đánh giá nhân cách kẻ sĩ để phân biệt quân tử với tiểu nhân. Thật vậy, trong cuộc sống hãy sống tốt đpẹ chứ đừng quá ích kĩ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Dù có chọn lối sống như thế nào thì bạn hãy nghĩ tới người khác, những người đang ở xung quanh bạn chứ đừng có nghĩ riêng cho bản thân của mình. Sống đẹp là phải có ước mơ, có mục địch, sống có lí tưởng. Sống đẹp là một chuẩn mực cao quý nhất của mỗi người. Với câu thơ của Tố Hữu đã nhắc nhở, khuyên răn chúng ta làm người thì phải có lí tưởng, mục đích sống đẹp đẽ, mỗi người hãy naang cao tâm hồn, nhân cách của mình để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn nhé !