Gửi các chú bộ đội!
Cháu là một học sinh lớp 9 đang theo học tại Hải Dương. Lá thư này của cháu là sự tri ân, là tình cảm quý mến của cá nhân cháu gửi đến các chú, những người anh hùng của dân tộc mình. Cảm ơn các chú cán bộ , chiến sĩ lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ vùng trời , vùng biển và đang tích cực bám trụ biên giới phòng chống dịch , bảo vệ sự bình an cho nhân dân và sức khỏe cộng đồng.
Những ngày qua mọi thứ diễn ra trên đất nước mình sao mà buồn thảm quá ạ. Covid 19- đại dịch toàn cầu để lại vô vàn những hiểm nguy cho dân tộc ta. Cháu cũng là một công dân với vô vàn nỗi lo về sức khỏe công đồng cùng nỗi buồn trước những con người Việt mình mà lại ích kỉ do tư lợi cá nhân. Cháu đã sợ hãi vì sự xấu xa ấy và tự đặt câu hỏi sẽ thế nào nếu bệnh dịch trở lại. May thay có các chú! Và rồi khi cháu xem thời sự và chứng kiến những chú lính biển đêm ngày bám biển, lòng cháu lại biết ơn khôn cùng. Khi tàu Trung Quốc xam lấn bờ biển nước ta, lúc ấy cháu còn nhỏ lắm. Cháu chưa đủ lớn để hiểu tất cả, nhưng với cháu khi ấy, các chú lớn lao vô cùng.
Cháu cũng như rất nhiều nhân dân Việt Nam, mọi người đều tin yêu và biết ơn các chú. Tấm lòng các chú bao la quá! Cháu tự hỏi động lực nào giúp các chú kiên cường và quên mình đến thế. Và cháu nhận ra, đó chính là lòng yêu nước, ý thức tự cường của dân tộc. Các chú là tấm gương cho cháu, một đứa học sinh được sống trong bình an và hạnh phúc nhờ vào sự hi sinh lớn lao của các chú.
Sức cháu hôm nay nhỏ bé, nhưng mai sau cháu nhất định noi gương các chú để thay đổi mình. Cháu tin rằng tinh thần của các chú, màu áo dân tộc ấy sẽ lan tỏa sức mạnh tinh thần và vực dậy niềm tin nới triệu con người VIệt Nam. Các chú ơi, các chú hãy luôn khỏe mạnh và như cánh chim mạnh mẽ vượt mọi bão giông, cháu và dân tộc tin yêu các chú nhiều.
Hải Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2020
Công dân nhỏ tuổi
kí
Ghi rõ họ và tên