Nhìn những hình ảnh này, em lại thấy nhớ đến phút giây chia tay bè bạn. Những tháng ngày năm đó không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ 5 năm mà thôi nhưng 5 năm đó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm. Những kỉ niệm vui buồn, có cái gì là chia sẻ cho nhau, trong giờ kiểm tra còn bao che cho nhau, những kỉ niệm đó đối với em mà nói thật sự rất tuyệt vời. Nhìn bức ảnh thứ nhất, lại nhớ đến cái tháng 5 cuối cùng lớp ở bên nhau, ngồi trò chuyện, tâm sự. Cả lớp còn bàn nhau đi khu vui chơi. Lần cuối lớp em gặp nhau là cái ngày tổng kết, em vẫn đứng ngắm nhìn cái sân trường quen thuộc, vẫn là thư viện đầy sách báo,...tất cả đều như cũ, tiếc rằng nơi đây đã chào đón vã tiễn đưa bao thế hệ học trò. Sẽ có những thế hệ học trò đến rồi đi, đến thì chậm lắm nhưng đi thì rất nhanh, cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua thôi. 3 tháng hè em không ngừng nghĩ về phòng học 5B, nó in đậm biết bao kỉ niệm. Nhưng lên cấp 2, đã có một số bạn chuyển trường, nếu còn cơ hội chắc vẫn được gặp nhau. Em nhớ và yêu ngôi trường, phòng học mà mình đã gắn bó suốt 5 năm qua