Gửi bạn A ( Viết tên bạn của em vào )
A à , cậu có khoẻ không ?Dạo này cậu vẫn tốt chứ ?Tớ là ....Hôm nay tớ và mọi người trong gia đình tớ phải chuyển đến một vùng quê mới . Nơi này khá là vui nhộn , nhộn nhịp , đông vui chứ k như chỗ ở cũ. A ( Viết tên bạn của em vào ) ạ ! Tớ rất nhớ các bạn. Nhưng cũng vui vì được đi chơi xa nhà. Nơi ở mới của gia đình tớ rất đẹp , khang trang . Tớ cũng thích nơi này nhưng lại không thích bằng nơi ở cũ . Ở đây mọi người rất thân thiện , tớ thích họ vì điều này . Xung quanh nhà mình là một vườn hoa lớn , nó rất đẹp . Tớ luôn mong được có vườn hoa như vậy. Bố mẹ tớ cũng rất thích nó . Nơi ở mới của nhà tớ rất đẹp , nhộn nhịp nhưng lại làm tớ lỡ mất thời gian , A ạ . Mọi người ở thành phố lúc nào cũng đi làm , tớ thấy hơi buồn chán . Tớ mong được về nơi ở cũ cùng các bạn !
......(Nơi ở của em ), ngày 2/10/2021
Người viết thư ( ghi tên của em)
#nhi1812