Bài cũ nha
Chiều qua, trường em tổ chức thi đá bóng với trường khác tại sân bóng. Và em cũng được đến xem trận đấu ây. Đúng bốn giờ , sân vận động đã đông nghịt người như đàn kiến vỡ tổ.Một lúc sau, trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ hai bên ra sân chào khán giả. Rồi họ tranh nhau cướp bóng, đá vào lưới của đối thủ. Trên khán đài, mọi người phấn khởi hô to tên đội bóng phía mình.Mỗi lần ghi được một bàn thắng, họ lại vỗ tay vẻ hứng khởi. Nhưng khi thua, họ lại tỏ vẻ rầu rĩ rồi " Ồ " lên một tiếng. Trận bóng kết thúc. Đội bóng trường em đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Đó là trận đấu đầu tiên mà em được xem. Sau trận bóng đó, em ước rằng sau khi lớn lên mình sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.