Bài làm:
Tình bạn là một thứ thiêng liêng. Tình bạn cũng chỉ đứng sau tình thân một bậc. Một người bạn tốt như một ánh sáng đến gần trái tim mỗi con người. Tình bạn chỉ đẹp thật đẹp khi mỗi người biết vun đắp một tí sự chân thật, một ít sự trân trọng thì thế mới gọi là tình bạn đẹp. Rất khó để tìm được 1 người bạn thân. Nhưng cũng rất khó để mà thân với họ lại khi ly đã vỡ. Người bạn là nơi để ai cũng trao chuốt tâm sự. Để có đôi bạn cùng nhau tiến tới. Những hay biết trân trọng tình bạn vì trong đời người bạn cũng rất quan trọng.
- So sánh: Một người bạn tốt như một ánh sáng đến gần trái tim mỗi con người.
@Yumz
Gần lên lớp 7 rồi nên làm văn nó hơi ko giống lớp 5 xíu, thông cảm nha.