Viết 2 câu thơ thể hiện công ơn của cha mẹ lớn lao vô ngần
⇒ Mẹ ơi ! Ngày tháng mỏi mòn
Mắt môi giờ đã nhạt son mẹ à
Tác giả : Huỳnh Minh Nhật
⇒ Khi biển sâu và trời rộng bao la
Chẳng đo được công lao cha vun đắp…
Tác giả : Huỳnh Minh Nhật
⇒ Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
( Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành )
Tác giả : Huỳnh Minh Nhật
⇒ Vì ai đời mẹ bao gánh nặng
Người con xa xứ nhớ khôn nguôi
Tác giả : Huỳnh Minh Nhật
⇒ Mẹ cha tóc đã bạc màu
Một đời lầm lũi dãi dầu nắng mưa
( Tháng ngày vất vả sớm trưa
Gió sương dầm dãi bốn mùa gian chuân )
Tác giả : Nguyễn Quang Long
** chủ tus yêu cầu sưu tầm trên mạng và ghi tác giả, mong mod không xóa !
Học tốt ^.^