Viết 2 câu thơ thể hiện công ơn của cha mẹ lớn lao vô ngần qua bài Mẹ và quả nên nghiêng về mẹ hơn nha
⇒ Cả cuộc đời mẹ không cần con thấy
Mẹ chỉ muốn nhìn con sống cảnh yên vui
Tác giả : Huỳnh Minh Nhật
⇒ Cha là những hạt mưa rào
Cho con uống mát biết bao nhiêu lần
Tác giả : Lê Thế Thành
⇒ Ân tình sâu lặng bao la
Tình thương cha mẹ hơn là biển khơi
Tác giả : Nguyễn Quang Long
⇒ Thương cha mẹ chốn quê nhà
Thức khuya dậy sớm, mưa xa chẳng màng
Tác giả : Nguyễn Quang Long
** chủ tus yêu cầu sưu tầm trên mạng và ghi tác giả, mong mod không xóa !
Học tốt ^.^