Chị Dậu là hình ảnh của người phụ nữ hiền lành, thương chồng, thương con nhưng không phải là người hèn nhát. Chị đã phải rứt ruột bán đứa con gái của mình để lấy tiền nộp sưu cho chồng. Gia cảnh đã đến bước đường cùng buộc chị phải làm cái việc đau lòng ấy. Xót chồng đau ốm mà bị đánh đập, cùm kẹp, chị đã lấy thân mình che chở cho chồng, Thậm chí chị còn sẵn sàng chống lại cả tên cai lệ và người nhà Lí trưởng để bảo vệ anh Dậu. Đến khi bị giải lên huyện, ngồi trong quán cơm, mà chị vẫn nhớ đến chồng, đến con.
- Từ ghép đẳng lập: Đánh đập
- Từ ghép chính phụ: Hèn nhát
CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN HAY NHẤT