Bài Làm :
Người bạn thân nhất ở trường, cũng như người bạn tâm giao của em tên là Chiến. Bạn Chiến bằng tuổi em, nhà em với bạn chỉ cách nhau có vài bước chân thôi. Vì vậy em và bạn rất hay sang nhà nhau chơi và rủ nhau đi học mỗi buổi sáng. Bạn có dáng người mảnh khảnh, chắc vì bạn biếng ăn nên người bạn khá gầy. Làn da của bạn ngăm ngăm đen vì thường xuyên đi đá bóng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt bạn có hình trái xoan, mái tóc của bạn được cắt ngắn, gon gàng. Tính bạn ấy rất hay cười nên lúc nào em và bạn cũng vui vẻ với nhau.Bạn Chiến quý em lắm và em cũng rất mến bạn ấy. Tình bạn của chúng em luôn như một cột trụ tình cảm vững chắc vậy, vì vậy em luôn biết trân trọng tình cảm bạn bè và biết chia sẻ, lắng nghe bạn bè để có thể giữ vững tình bạn này mãi mãi.