Viết bài báo cáo văn học địa phương kiên giang, cần gấp ạ, mọi người ai giúp mik vs. Please

Các câu hỏi liên quan

1. Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới. Chuyện của Lá Non Lá Non mới sinh ra nên nó chưa quen với các loài sinh vật ở khu vườn. Nó thích để ý đến mọi vật xung quanh. Nó nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Lán Non tò mò lắm, cứ nghiêng ngó quan sát. Nhìn những chiếc lá nằm dưới đất, nó hỏi mẹ : -- Mẹ ơi ! Sao những chiếc lá ở dưới kia nghịch bẩn thế hả mẹ ? Sao chúng không lên đây chơi với con ? Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó : -- Đps là những chiếc lá đã già. Các bác lá già ở dưới đó tạo lên chất mùn là cho tơi xốp để nuôi con lớn đấy. Họ bị bẩn vì mưa và gió thổi đất lên người. Buổi tối, mặt trăng vừa nhô lên, Lá Non lại lay các chị lá : -- Dậy đi các chị ! Mặt trời mọc rồi ! Chúng ta nhảy múa thôi ! Các chị cười phá lên : -- Đồ ngốc ạ, đấy là mặt trăng ! Lá Non buồn lắm vì nó thấy mình thật kém hiểu biết. Sáng hôm sau, Lá Non lại cất tiếng hỏi mẹ : -- Mẹ ơi, sao các bạn bướm có chiếc áo thật nhiều màu mà con chỉ có mỗi chiếc áo màu xanh non ? Mẹ ôn tồn giải thích : -- Vì đó là điểm khác biệt của loài bướm và loài cây con ạ. Màu xanh của chúng ta mang sự mát mẻ cho bầu không khí đấy. Còn rất nhiều điều thú vị ở xunh quanh chúng ta. Chịu khó quan sát, học hỏi, con sẽ hiểu biết hơn nhiều. Nghe lời mẹ, đến giờ Lá Non đã hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống. a) Câu chuyện trên có mấy nhân vật chính ? Tích cách của các nhân vật được thể hiện qua các chi tiết nào ? Nhân vật Lá Non:.................................................................... Nhân vật mẹ của Lá Non:............................................................................................. c) Câu chuyện trên muốn nói lên điều gì ?