Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh có mặt ở buổi khai giảng này. Em là N.Q.T. Kể từ giây phút này, em chính thức là học sinh của trường(..............).Cảm giác lần đầu tiên bước vào trường, em cứ bồi hồi, lo lắng, nhưng rất vui khi gặp được các bạn, thầy cô.Em rất vui khi chính thức trở thành một học sinh của trường(................).Em mong rằng trong 1uas trình học ở đây, thầy cô, bạn bè sẽ luôn ủng hộ em, giúp đỡ em để em có thể bước lên một tầm cao mới.Em vốn dĩ là một người rụt rè, nhưng bước vào ngôi trường này em cảm thấy sự rụt ề ấy dường như tan biến.Thấy các bạn nô đùa một cách thoải mái và hạnh phúc em cũng vui theo.Các bạn còn rủ em chơi cùng nữa chứ.Em rất vui.Em xin chúc trường của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công.Em xin chân thành cảm ơn
TUS ƠI, NHỮNG CHỖ MÌNH CHẤM BA CHẤM BẠN GHI TÊN TRƯỜNG CỦA BẠN VÀO NHA
XIN ĐỪNG BÁO CÁO