Tình bạn chúng ta
Mãi mãi bền lầu
U sầu vui vẻ
Chia sẻ cho nhau
-----
Nhớ hồi lúc bé
Không chịu ho he
Do chẳng quen ai
Lù lù một chỗ
May mà có cậu
Chịu chơi với tớ
Rồi hai đứa mình
Cùng sát vai nhau
------
Mai này lớn lên
Tớ vẫn nhớ cậu
Cậu có nhớ tớ?
Người bạn thân ơi.
@Meoss_
Như đã nở hoa
Bỗng rồi vụt tắt
Như đèn đứt dây
____________
Tình bạn đang đẹp
Như những bài thơ
Bỗng lại chơ vơ
Giữa đời trống vắng
___________
Giờ bạn ở đâu
Còn nhớ về nhau
Đã từng vui vẻ
Ngậm đắng nuốt cay
Bảo vệ bạn mình
Nhưng giờ ở đâu
Hả bạn tôi ơi?
Tớ cuối mong mọi người giúp em nốt ạ
Em hãy viết bài văn với chủ đề lời gửi mẹ
Tớ thứ 4 mong mọi người giúp em với
tìm x để phương trình có nghiệm duy nhất đạt giá trị lớn nhất
Giải giúp mik với minh cám ơn nnnnnnnnnn
Mong mọi người giúp em bài này nữa ạ ( tớ 2)
Mong mọi người giúp em bài này với ạ em sẽ đánh giá 5 sao cho ạ ( tớ 1)
Viết bài văn nghị luận chứng minh với câu tục ngữ " có công mài sắt, có ngày nên kim" hãy chứng minh lời khuyên trên là đúng đắn Ko chép mạng nha m.n, em cảm ơn ạk
viết chương trình có sử dụng chương trình con nhập một xâu bất kì đổi xâu này thành xâu viết hoa
viết phân số dưới dạng phần trăm 5 phần 3
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến