Quê hương
Nơi chôn rau cắt rốn
Là nơi tôi xốn xang
Là nơi tôi ra đời
Bao nhiêu đời nhà tôi
Đều sinh ra ở đây
----------
Nhớ những ngày chơi chắt
Nhớ những ngày chơi chuyền
Cùng với đám trẻ con
Cùng vui đến chiều
Hết chơi chắt chơi chuyền
Rồi lại tới thả diều
Lại đến tối mới về
------------
Vui vậy mà cũng buồn
Biết bao mùa hạn hán
Làm cây cối cằn cỗi
Làm nhiều nhiều cây chết khô
Lâu lâu có trận mưa
Lại ra đê tắm đã
Nhất là trẻ con này
---------
Ôi biết bao kỉ niệm
Đẹp đẽ đến nhường nào
Ôi em sẽ giữ mãi
Những giây phút kỉ niệm.