Trong chương trình lớp 6 em đã được gặp rất nhiều câu chuyện hay và thú vị nhưng câu chuyện khiến em ấn tượng nhất là chuyện Thánh gióng một câu chuyện nói về một người anh hùng vĩ đại.
Vào đời vua Hùng Vương thứ sáu ở một làng nhỏ nhỏ ở cặp vợ chồng tôi đã lớn tuổi nhưng lại chưa có một đứa con nào cả. Một ngày kia người vợ ra đồng thì bỗng bà thấy một biết chất lượng vì rất tò mò nên bà vốn từ về nhà bà mang thai. Sau 9 tháng 10 ngày là người vợ vẫn chưa mãi ngu đến 15 người vợ sinh ra một cậu con trai mặc váy rất khôi Ngô tuấn tú. Họ đặt tên cho cậu là gióng. Lại tay khi cậu bé lên ba và vẫn không biết chỉ biết nói đặt đâu chỉ nằm đấy. Hai vợ chồng buổi bá chẳng biết nên làm gì. Mẫu tử thiêng liêng đến bây giờ giảm cân xâm phạm bờ cõi nước ta với nhà vua cùng lắng bèn sai sứ giả đi để người tài ra cứu nước. Thấy sứ giả đi vào gióng liền bảo ông về đâu đâu với mua sắm cho ta một con ngựa sắt một áo giáp xác và một cây roi sắt để ra chiến trường. Sau đó từ hôm ấy trọng lượng ngắn nhất thôi cơm ăn mới cũng chẳng lo áo mà sau cũng tăng đức chỉ. Và đến ngày giặc đánh giống data chiến trường và đánh bằng roi sắt nhưng bỗng nhiên roi sắt gây nên giống đã sử dụng 2 vũ khí mặc dù đơn sơ