Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều . Ba mẹ dã hi sinh cho con biết bao nhiêu điều. Ba mẹ ngày ngày vất vả kiếm tiền nuôi ăn học . Từ nhỏ cho đến lớn ba mẹ cho con những thứ đẹp dẽ : quần áo , váy , đò chơi , sách vở ,... . Mà ba mẹ chỉ có quần áo cũ và ko đắt dỏ . Lúc con thích thấy 1 bộ váy dẹp và con xin ba mẹ cho con vào xem tý rùi về . Khi vào em , chạy ra xem giá . Ai ngờ nó đắt đến thế . Em còn nhớ lúc em còn 6 tuổi , em xin ba ( mẹ ) 5 nghìn tiền ăn sáng . Ba em bảo em " con lấy trong ví đấy " . Nhưng khi mở ra .... chỉ thấy vài tờ thôi. Đột nhiên ba em nói từ trên tầng ra " con lấy rồi thì con để ví lại nhé " . Em nói dối rằng : " vâng ạ , con để rồi ạ " ./ Em nhanh tay lấy 3 cái cái bánh ngọt ăn làm đò ăn sáng rồi em chào ba đi học . Từ đó em ít khi nói đến tiền . Bây giờ em đã lớn rồi , em dã biết làm mọi việc trong nhà như : nấu ăn , quét nhà, dọn dẹp , dạy em ,... . Cứ mỗi chiều vè em đều mau đò ăn thịnh soạn xong rồi nấu com và nấu đồ ăn ngon . Cứ mỗi khi đầu tuần và cuối tuần mẹ dều đi trực ( đêm lẫn ngày ) sau những ngày mẹ đi trục em thấy mẹ rất mệt nên em đã nấu ăn sẵn ,rồi để trong tủ lạnh dể trưa mẹ chỉ cần quay lại rồi ăn cho nống và ngon . Cơm em chỉ cần cho vào nồi rồi để lại lời nhắn trên rồi cơm " Mẹ ơi , con dã ngâm cơm bỏ vào rồi mẹ chỉ cần bấm nút thôi . Trong tủ có 1 bất ngờ cho mẹ đó và cả trên tầng ngủ nữa đó :) . " . Mẹ mở tủ ra cũng thấy 1 tờ ghi " bất ngờ là con đã nấu đồ ăn mà mẹ thích nè . mẹ chỉ cần quay lạy thôi " . Em biết thế nào mẹ cũng lên phòng ngủ nên em đã dặt thêm 1 tờ giấu có màu vàn có hương hoa ly mà mẹ thích " mẹ ơi ngủ đi , ngủ mới có sức khỏe để kiếm tiền . Đây là hương hoa ly mà mẹ thích nhè ;) " . Khi về em lên phong thấy mẹ đâng ngủ , em xuống tầng nấu đò ăn tối cho gia đình rồi soạn sách vở để đi học thêm đến tối mới về . Khi về , thấy cả nhà đang dợi em ăn cơm . Khi đến ngày sinh nhật của ba / mẹ , em dều tự tay làm bánh và làm quà . Và mời các bạn của ba mẹ học chung cùng cấp đến dự và chuẩn bị bà bảo các cô các bác đến sớm hơn tý và có cho các anh chị , em nhỏ đến . các cô đến chỉ có giúp em trang trí và làm trang trí . Em biết tầm 7 .31 ba mẹ mới về nên em dã mua đò tạo bất cho ba mẹ khi vào nhà thấy mọi người đây . Đây là món quà con chuẩn bị để trả ơn ban mẹ suốt mấy nam trời nuôi con khôn lớn đến nay , cảm ơn ba rất nhiều.
NẾU THẤY BÀI MK HAY THÌ HÃY VOTE CHO MK 5 sao và cho * South- Team * THẬT NHIỀU ĐIỂM
LOVE YOU 3000 BANG BANG