"Bốn mùa đều có hoa
Mỗi mùa hoa một khác"
Đúng vậy, mỗi mùa đều có đặc chưng riêng về loài. Mùa xuân có hoa đào thắm, mùa hè có màu phượng vĩ,mùa thu có hoa cúc nở rộ,mùa đông có hoa hồng trắng .Nhưng để được quay lại tuổi thơ thì tôi sẽ chọn những ngày hè rộn ra tiếng ve ngân hòa cùng với màu tươi roi rói của cây phượng già.Bởi chăng, đây là bản sắc của tuổi thơ tôi.
Thật là vui khi mỗi lần ra đường hay đi đâu lại được nhìn thấy những màu đỏ rực của hoa phượng. Đây là màu của dòng máu yêu thương luôn chảy trong tim, màu của lá cờ Tổ Quốc. Màu đỏ xôn xao trong những tia nắng vàng tươi đang trải mình trên khắp con đường làng ngoằn nghoèo. Dọc theo con đường tới trường, lác đác những cây phượng vĩ luôn ngả bóng che nắng cho chúng tôi. Nhưng để nói đẹp nhất chính là cây phượng già ở trường tôi.Cây cũng chắc mấy chục tuổi rồi. Thân cây sần sùi, cằn cỗi đứng hiên ngang dang rộng cánh tay che chở chúng tôi dưới bóng mát của mình.Thân phượng to, 3,4 học sinh ôm mới suể.Dưới gốc phượng có một cái rễ lớn, ngoằn nghoèo uốn lượn trông như con rắn đang trường.Lớp da phong sương bạc thếch như màu đất ải.Quang gốc cây giờ đã được xây một cái vòng tròn to, chúng tôi đã cùng nhau trồng thêm vài cây hoa mười giờ vào để tôn lên vẻ đẹp của nó.Buổi trưa ngồi bên gốc phượng, tôi ngắm nó đang vươn vai tỏa bóng râm cho các bạn. Thỉnh thoảng tôi lại khe khẽ cười mỉm, gió đưa cành cây lay chuyển như đang trò chuyện lại với tôi. Các tán lá xòe tứ phía,đua nhau mọc ra xiên chéo lên. Tán phượng xòe rộng ra như cái ô khổng lồ che mát cả một khoảng sân, chim làm tổ trên đó, ríu rít hòa ca với các bạn ve sầu . Lá phượng nhỏ,mong manh , không thể che nổi từng chùm hoa rực rỡ của hoa phượng đang khoe sắc dưới bầu trời cao và rộng. Những bông hoa thật đáng yêu, xinh xắn dưới trời nắng dịu ; tươi đẹp có sức hút thật quyến rũ, tươi mát và rực lửa kiêu sa vào những buổi nắng gắt, chúng mang một sắc thái hết sức cao đẹp.
Chẳng phải riêng tôi mà tất cả các bạn học trò trên mái trường, mỗi khi nhìn ngắm hoa phượng, lòng lại rạo rực hơn, phải chăng đó là cảm giác sắp phải xa mái trường để trở về tuổi thơ? Màu đỏ ấy bao giờ cũng là màu động viên, thúc giục lớn lao giúp tôi phấn đấu để "hái" những bông hoa điểm mười rực rỡ như màu hoa phượng. Những bản nhạc mùa hè cứ rộn ra hoài bên cây phượng khiến tôi càng yêu mùa hè. Sân trường rụng đầy những cánh hoa phượng đỏ thắm, hương thơm thoang thoảng tỏa khắp nơi . Cây phượng trông ủ rũ, buồn bã. Chắc nó nhớ chúng tôi, nhớ tiếng chúng tôi học bài, nhớ tiếng chúng tôi chơi đùa râm ran dưới gốc nó, nhớ tiếng thủ thỉ của học sinh khi sắp đến mùa thi....Tôi cũng nhớ nó lắm chứ, tôi coi cây phượng như người bạn thân quen của tôi suốt quãng đường học hành. Những sau khi thi xong, chúng tôi cũng chỉ biết ngắm nhìn phượng hồi lâu rồi ra về, ước gì phượng biết nói nhỉ?Chúng tôi có thể gửi gắm nhiều điều với nó hơn nữa.
Cây phượng-người bạn thân yêu chí cốt của tôi sẽ không bao giờ quên .Một người bạn tin cậy tôi luôn gửi những kỉ niện thời học trò vào đó.Tôi yêu cây phượng,loài hoa học trò thân thương.
Kết bài hơi...rì ý nên bạn thông cảm nhé!!!
Vote 5s và ctlhn cho mk đc ko nhỉ ^_^
@Number_one