Tết 2021 Tân Sửu năm nay nhà em có chút đổi mới đó là không đi chơi sau Tết như mọi năm do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, đặc biệt là ở hai thành phố Quảng Ninh và Hải Dương. Vì thế, em xin kể về chuyến du ngoạn nho nhỏ trước Tết của em đến chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Hà Nội có biết bao những chợ hoa nổi tiếng, hoa đồng loạt nở và khoe sắc, đặc biệt là vào dịp tết đến xuân về. Từ lâu, thú chơi hoa và việc đi chơi chợ hoa đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong tâm thức người VN. Những loại hoa thi nhau khoe nở vào mùa xuân khi Tết sang chính là mảnh ghép không thể thiếu của hương vị mùa xuân.
Sáng 27 Tết, em cùng mẹ đã dậy từ 4 rưỡi sáng để đi chơi chợ hoa. Trong cái rét căm căm sáng sớm của tiết trời Hà Nội, em và mẹ đều mặc thật ấm để có thể đi chơi chợ hoa. Vì đó là lần đầu tiên em được đi chơi chợ hoa nên em vô cùng háo hức, chỉ mong có thể đến thật nhanh mà thôi. Và khi em đến nơi, chợ hoa hiện ra trước mặt em với dòng chữ "CHỢ HOA QUẢNG AN" thì em hoàn toàn bị choáng ngợp và thực sự quá đỗi sửng sốt. So với trí tưởng tượng của em thì chợ hoa này thực sự to hơn nhiều. Và đây giống như một thiên đường các loại hoa thay vì một số loại hoa bán lẻ tẻ ở chợ gần nhà em. Vì Tết nên hoa càng nhiều và tươi thắm: hoa thanh liễu, hoa dơn, hoa tuyết mai, nhất chi mai, hoa lan, hoa đào, hoa hồng, hoa violet, hoa thược dược, hoa cánh bướm,... Không thiếu bất cứ hoa gì. Tất cả đều được vận chuyển về chợ trong trạng thái tươi tắn và khoe sắc. Em bắt đầu cùng mẹ đi dọc lối vào chợ. Những gian hàng bày bán hoa các loại tựa như một ngôi chợ hoa khổng lồ. Dù bên ngoài chợ thì trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng bên trong chợ thì đèn bật tựa như ban ngày. Dòng người đi chợ hoa đông như trẩy hội, bất chấp giờ giấc và thời tiết lạnh căm căm. Hoa nhiều nhất vào dịp này có lẽ là hoa đào. Các loại đào cành, đào cây thi nhau khoe sắc hồng tươi thắm, mang cả dư vị của Tết đến xuân sang của người Việt. Có những nụ đào bụ bẫm vẫn còn chưa nở hết, hòa lẫn với sắc xanh của lá và chồi non, tươi và giàu sức sống vô cùng. Có những chậu quất đủ các thể loại và kích thước. Em đặc biệt thích những chậu quất cảnh mini bonsai đáng yêu có thể để ở bàn uống nước ở nhà em. Những trái quất vàng óng ánh với sắc xanh của lá mang đến niềm may mắn và tài lộc cho gia chủ, nên hầu như nhà nào cũng có cây quất. Hoa chơi ngày Tết ở đây cũng bạt ngàn không kém. Những chậu hoa trạng nguyên đỏ rực rỡ mang đến ý nghĩa may mắn cát tường. Những chậu hoa mai phú quý, mai vàng tươi tắn xinh xắn như những nàng thiếu nữ e ấp trong không khí lạnh. Những chậu hoa tuylip, những chậu hoa ly với màu hồng, màu cam tươi tắn trong sắc Tết. Hay những loại hoa cổ truyền như: thược dược, đồng tiền, hoa dơn, hoa violet,... được ưa thích để cắm bàn thờ,... Có vô vàn loài hoa, mỗi loại hoa mang đến một câu chuyện và ý nghĩa tốt đẹp khác nhau cho ngày Tết đang cận kề. Em đã cùng mẹ mua một cành đào, một cây quất nhỡ, một bó hoa thược dược và một chậu hoa ly. Từng đó hoa cũng đủ để làm em thấy phấn khích, sung sướng vì như mang cả cái Tết về đến nhà.
Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đi chơi chợ hoa. Chợ hoa mãi là nét đẹp truyền thống cổ truyền trong tâm thức của người Việt