_bạn nói là chỉ làm thân bài đúng khum ạ?! nên mk chỉ làm thân bài thui ạ! ^^
Trong khu vườn của làng quê không thể thiếu cây bưởi, cây ổi..... Nó tạo cho làng quê trở nên ấm áp và sinh động hơn, nếu không có cây cối thì không làng quê không còn giống với vẻ đẹp thuờng ngày của nó!
Nhưng loài cây mà em cẩm thấy thích nhất là chắc là cây ổi, nó đã được bố em trồng trong sân nhà từ khi em mới 5 tuổi cho đến nay cũng đã 7 năm rồi... Cây ổi này đã gắn bó với em từ đó đến bây giờ, có biết bao nhiêu là kỉ niệm buồn vui. Em còn nhớ hôm trăng trung thu năm lớp 3, em rủ mấy đứa nhỏ hàng xóm qua chơi, ai cũng đều cầm lồng đèn được ba mẹ mua cho đem ra khoe cho nhau rồi ngồi xuống gần cây ổi ba em trồng, cùng nhau trò chuyện, tâm sự về những chuyện buồn chuyện vui trong năm vừa rồi. Bên cạnh cây ổi có một cái hồ nhỏ do mẹ em làm trông rất đẹp và dễ thuơng nữa nên tụi em hay chơi ở đó vừa tiện hái ổi ăn, nói chung là rất vui! Đôi lúc, mẹ em phun vòi sương cho chúng em chơi xung quanh nó, tạo thành vồng tròn chạy xung quanh cây ổi. Còn về cây ổi, tuy không lớn như nhiều loại cây khác nhưng em lại rất thích cây ổi vì tán lá dày, những chiếc lá xanh, mùi thơm mát như bạc hà vậy!
Vào mùa hè, cây ổi càng đẹp hơn thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Đây là khoảng thờ gian em có thể chăm sóc cây ổi nhiều hơn vì là mùa hè nên em được nghỉ học mà! Ngày còn nhỏ, mùa hè nào em cũng lấy đồ làm thủ công cùng với vài đôi giấy ngồi dựa vào gốc cây ổi rồi tự làm một cuốn sổ tay để theo dõi sự lớn lên và phát triển của từng loài câ, nhất là cây ổi. Nổi bật nhất trong cuốn sổ của me là những chùm hoa trắng nở tung cánh ra đón ánh sáng mặt trời. Vào buổi trưa hè, em thuờng trốn mẹ ra ngoài sân trèo lên cây, hái ổi ăn. Cây ổi trở là người bạn thân thiết nhất của em ^^
------chúc bạn học tốt nha Ó w Ò---