Môi trường và thiên nhiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta,nó gắn liền mật thiết với sự sinh tồn và phát triển của toàn nhân loại.
Môi trường là nơi sống của con người cũng như các sinh vật.Môi trường cung cấp khí ô-xi cho chúng ta hít thở mỗi ngày,là nơi cung cấp nơi ở cho chúng ta sinh sống,cung cấp thức ăn,tài nguyên,khoáng sản.v.v...Sự sống còn,tồn tại và phát triển của chúng ta một phần rất lớn là nhờ môi trường,không có môi trường trái đất này sẽ mất đi sự sống chứ không phải tồn tại được như hiện giờ.
Môi trường cung cấp cho chúng ta đất để sinh sống và xây dựng nhà của, cung cấp khí ô xi cho ta hít thở và tiêu thụ khí cacbon cũng như những gì chúng ta thải ra.Môi trường là nơi chúng ta sinh hoạt,đi lại,học tập và vui chơi phát triển hàng ngày.Ngày nay,nhân loại và xã hội ngày càng phát triển,chế ra nhưng công cụ tiện lợi,giúp phát triển đời sống nhưng lại làm hại đến môi trường như: nhà máy,phương tiên đi lại,túi nilong...v....v..Cây xanh,ao,hồ,sông,suối... là nhưng thứ để giúp chúng ta tồn tại, vậy mà chúng ta lại chặt phá cây cây cối,vùi lấp sông hồ,khai hoang,.... làm tổn hại đến môi trường để phục vụ cho lợi ích cá nhân của chúng ta.Phải nói môi trường đối đãi rất tốt với chúng ta,cho chúng ta bao nhiêu thứ để sinh sống mà chúng ta lại không giữ gìn và bảo tồn nó.Môi trường là một phần của chúng ta,chúng ta bảo vệ và phát triển nó là bảo vệ và phát triển cho chính chúng ta.Đôi khi mọi người ai oán về việc lũ lụt,thảm họa tự nhiên mà không nghĩ đến cái sâu xa của nó.Thảm họa tự nhiên,thiên tai mà bây giờ chúng ta phải gánh chịu là do chúng ta tự tạo ra,chúng ta đốn rừng làm xói món đất,không có cây cối thì sẽ không găn được bão lũ,không lấp sông gòi,phá đê thì sẽ không bị lũ lụt.Chúng ta tạo ra mầm giống thế nào thì chúng ta phải nhận lại quả ấy,chúng ta phá hoại môi trường thì chúng ta phải gánh chịu,đã vậy còn không tìm biện pháp để phát triển và bảo vệ môi trường mà lại ngồi đó mà than vãn,khóc lóc ư?Lời tôi nói có vẻ hơi quá đáng nhưng đó chính là sự thật không thể nào chối cãi.Môi trường có thể tồn tại mà không cần có chúng ta nhưng chúng ta nếu muốn tồn tại thì phải có môi trường.Hành động của con người đã làm môi trường bị tổn hại và mất khả năng tự phục hồi.
Nên chúng ta phải tìm các biện pháp cải thiện như: giảm khí tải ra môi trường,trồng nhiều cây xanh,tiết kiệm điện,giảm sự dụng các loại bao ni lông,giấy hay túi,chai nhựa,sử dụng năng lượng sạch,giảm khí thải và xử lí chất thải trước khi thải ra môi trường.v..v..Ngoài ra động thực vật cũng đang giảm sút do con người săn bắn bừa bãi,tràn lan.Chúng ta cũng phải giảm thiểu tối đa việc săn bắn động thực vật,nhất là những loại động thực vật quý hiếm.Lập các vườn quốc gia,vườn bảo tồn động thực vật.Cũng đừng quên tuyên truyền và khuyến khích mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường nhé!
Tôi nói đến đây chắc mọi người cũng đã hiểu được tầm quan trọng của môi trường.Đừng quên: "chúng ta muốn tồn lại thì phải cần có môi trường,môi trường là 1 phần quan trọng của chúng ta,quyết định việc sinh tồn và phát triển của toàn nhân loại,bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta."