Trong rất nhiều khu vườn , có rất nhiều cây xanh . Cây xanh tượng chưng cho lá phổi của nhân loại, là một thứ thuốc khiến cho con người khỏe mạnh . Chồng càng nhiều cây , có nghĩa đang trẻ hóa lại trái đất khiến cho một quả cậu khói đính thêm những tảng nổi xanh lá . Mới đây bách ____ cạnh nhà em vừa có được một cái cây to , đó chính là cây xoài cát .
Xoài cát là 1 loại cây ăn quả ,mỗi khi chín mông , xoài ngọt và giòn ăn vào rất ngon miệng . Theo để ý , cây xoài khá cao , thân không thẳng mà lại cong sang một bên , thân to , dầy và sần sùi như da cóc , vỏ cây mầu nâu như những cái cây khác .từ dưới mặt đất rễ cây nhô lên từng phần như xúc tu bạch tuộc đang kẹt giữa 1 ổ xi măng đã đông lại . không những thân cây , mà cành cây cũng khỏe và to nhờ đó có thể đỡ được những quả xoài cá nặng trịch , cành tảng đều hai bên , đôi lúc thấy nhô ra những chiếc cành non nhỏ xinh khác .Trên cành là những chiếc lá tản chi chít che cả cành cây . Lá có màu xanh lam hơi đậm , đôi lúc có cả những màu vàng khô hay xanh nhạt trên lá, lá được mọc ra kết thành từng chùm như những bàn tay to vươn dài ra rồi dũ xuống . Qủa xoài cát không giống như bao quả khác, nó được hình thành và kết lại ở những chiếc cành non , từng chùm 5,6 quả . Xoài chín thì có màu vàng đất cộng thêm vài đốm đen ăn vào ngọt ,thơm và dẻo, Xoài còn non thì lại có màu xanh nhạt như màu xoài keo , ăn vào hơi the , cứng và khá chua .Xoài là loại cây em thích nhất , vì vậy bác ____ đã tặng nhà em 2 kg xoài chín mộng .nhờ có cây xoài nhà bác mà chiều nào đi học về cũng nhì thấy thôi là mát cả thân nhiệt nhà vào nhà ăn liền 1 quả xoài .
Em rất quý cây xoài cát này .coa lẽ trong tương lai ,cây xoài cát là loại cây mà em trồng nhiều nhất ! giúp mình được có quả ăn và thêm cây bảo vệ môi trường .Em rất mến cây xoài và những chiếc cây hiền khác ! ❤
cre: linhbananagod@gmail.com
(có lẽ là câu văn có hơi người lớn 1 chút !nhớ cho chị CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT , 5*, VÀ CẢM ƠN)