Bài làm :
Trong cuộc đời này, bạn sẽ được nhận rất nhiều món quà ý nghĩa và đẹp phải ko? Còn tôi, tôi cũng vậy, vào mỗi dịp sinh nhật, tôi đều được mẹ tặng quà. Nhưng món quà ý nghĩa nhất đối với tôi đó chính là chiếc cặp sách thân thương này.
Chiếc cặp của tôi thì chẳng chê vào đâu được. Nó được thiết kế rất đặc biệt như chỉ dành riêng cho tôi. Chiếc cặp nhỏ xinh, hình hộp chữ trông thật đẹp. Cặp khoác vào mình chiếc áo màu đen nên rất huyền bí, có vẻ như ẩn chứa gì đó ở sâu bên trong. Nổi bật nhất trên chiếc cặp này là những hình thù vô cùng ngộ nghĩnh và dễ thương, đầy màu sắc. Sau cặp là quai đeo rất chắc chắn. Bên trong quai cặp có một miếng xốp mút giúp tôi dễ thấm mồ hôi khi đeo. Chiếc cặp có ba ngăn. Ngăn nhỏ nhất tôi dùng để đựng bút, thước kẻ và eke. Ngăn nhỏ nhưng vô cùng đẹp và có ích. Nó giúp tôi cất giữ những vật nhỏ nhỏ, tránh rơi mất. Ngăn thứ hai tôi dùng để đựng giấy vẽ, chính vì thế mà tờ giấy của tôi luôn được phẳng phiu và sạch sẽ. Ngăn thứ ba, tôi dùng để đựng sách vở. Những quyển sách, vở được cho vào và sắp xếp theo thứ tự để tôi dễ nhìn thấy và lấy học. Đối với tôi, chiếc cặp ấy có ích lắm. Hơn nữa nó còn gắn bó với tôi biết bao kỉ niệm, cũng tôi dầm mưa, cùng tôi đi học.
Tôi rất thích chiếc cặp sách này. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ gìn nó. Nó là một món quà ý nghĩa nhất đối với tôi, không thứ gì có thể so sánh được.
@qnga2304
Mong pạn cho ctlhn....