Cuộc đời con người thay đổi theo độ tuổi của họ và từng cách gọi khác nhau . Người dưới 16 tuổi được gọi là trẻ em , những người trên 18 tuổi được gọi là thanh niên . Vòng đời thay theo thời gian , cứ tưởng mặt mũi , giáng vóc lúc nhảo thế nào thì lớn lên cũng như thế , nhưng đó chỉ là suy nghí của một số người . Rồi sẽ có lúc họ biết rằng khi lớn lên chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi cũng vậy . Tám năm rồi kể từ khi tôi bước vào cấp 1, nhưng tôi đã nhận ra rằng "Tôi đã lớn khôn".
Tôi thấy mình là hs có đúc kiên trì , thật thà và là một học sinh ngoan .Tuy học hành ko giỏi lắm nhưng tôi vẫn cho mình là 1 học sinh chăm ngoan , luôn cố gắng đủ điểm tốt dể vừa lòng gia đình .Tôi đã biết đặt ra mục tiêu để phấn đấu . Tuy tôi đã thay đổi về ngoại hìn và suy nghĩ chín chắn hơn nhưng tôi vẫn thích xem phim hoạt hình và ăn nhiều bánh kẹo .Những điều này giúp cho tôi ko quên được tuổi thơ. Làm người lớn thật là thích.
Tôi còn nhớ những ngày đầu được mẹ nâng niu dìu dắt đến trường . Quả thật những khoảng khắc đó thật đáng ghi nhớ . Và rồi tôi cũng biết lo liệu mọi việc mà ko cần nhờ vả ai , điều đó chứng tỏ tôi đã lớn khôn . Tôi cũng đã có nhiều kiến thức hơn , biết việc nào xấu và biết cách sửa lỗi . Tôi được tiếp nhận nhiều thứ xung quanh tôi. Tôi biết mình lớn hơn có thể mắc sai lầm nhưng ít hơn . Tôi tự biết rút ra bài học cho chính mình và tự sửa lỗi.
Sau này tôi sẽ phải tự lo liệu cho bản thân của mình , từ chuyện học hành đến nhiều chuyện khác nữa . Hôm nay , tôi sẽ tự rèn luyện cho bản thân mình vì tôi đã lớn khô rồi.
chúc bạn học tốt