Ly ơi , thay đồng phục xong chưa để còn đi học. Ngày nào cũng như vậy,em và bạn Ly đều cùng nhau đi học.Em và Ly đã thân với nhau được 5 năm rồi.
Vào năm em học lớp 1. Lúc em và Ly chưa quen biết nhau.Đó là vào một ngày tan học . Không may là trời mưa mà bố mẹ em lại chưa đến đón . Em đành ở lại lớp để chờ bố mẹ đến đón. Không may là bạn Ly cũng ở lại để chờ bố mẹ tới đón giống em. Thế là em và bạn Ly gặp nhau và bắt đầu làm quen . Đến khi bố mẹ của chúng em tới đón . Chúng em chào tạm biệt nhau để đi về.
Em và bạn Ly là một đôi bạn rất thân thiết với nhau và cả hai chúng em đều mong ước rằng tình bạn này xẽ mãi mãi bền lâu.