Ngày nào cũng vậy, e đều phải dậy sớm đi học. Lúc đi học cũng chỉ muốn ngày và giờ trôi qua thật nhanh để được nghỉ và về nhà, muốn được ngày nào cx là ngày cuối tuần để được đi chơi đây đó, được nghỉ học. Trong quảng đường làm học sinh thực sự vất vả, nhưng nhiều lúc cx vui lắm chứ, nhiều lúc lại ngồi nghĩ về trường lớp, nghĩ về thầy cô và bạn bè lại thấy nhớ nhớ chỉ muốn lại được đi học. Nhưng có lẽ đây cx là kì nghỉ mà kiến e cảm thấy nhớ trường lớp, thầy cô và bạn bè mà đến nỗi muốn đi học luôn và ngay đó là kì nghỉ dịch covid-19
Tự hỏi rằng, tại s lại có dịch bệnh này xuất hiện trên đường cơ chứ? Chính nó đã làm học sinh bọn e phải nghỉ học 1 khoảng thời gian dài, chính nó khiến chúng e sẽ bị quên đi những kiến thức trên lớp mà thầy cô giáo đã dạy. Ở nhà, cũng chẳng được đi chơi ra ngoài vì sợ bị nhiễm chính dịch bệnh mà ai ai trên đất nước mk cx đang phòng chống. Buồn quá!
1 ngày nghỉ dịch Covid-19, e cx chẳng có những hoạt động gì nhiều ngoài việc cứ ở nhà và nhớ trường lớp, chir mong sao được hết dịch sớm để được quay trở lại đi học như hàng ngày. Được chơi với các bạn ở lớp, được ăn uống những món đồ mình thức, được học những tiết học thấy thú vị,.....1 ngày nghỉ ở nhà cứ tưởng nó sẽ trôi qua nhanh nhưng ai ngờ nó lại lâu đến vậy. Hoạt động trong ngày nghỉ của e là dọn dẹp nhà cửa và ngồi em tivi, lâu lâu thì lôi sách vở ra học, còn không thì sẽ ngồi chơi game
Sáng, sau khi ăn sáng xog thì ngồi vào xem tivi 1 lúc rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Trưa thì ăn cơm xog thì đi ngủ hoặc nằm chơi mấy ván game mà mk yêu thích. Chiều thì có thể ngồi vào bàn và học bài,... Tối thì ngồi xem tivi hoặc xem phim rồi sẽ đi ngủ. 1 ngày nghỉ trôi qua như thế, mà nó đã lặp đi lặp lại đến nay đã là hơn 3 tuần rồi,... Thật là chán làm s. E thấy mọi ng hay nói học sinh rất kì lạ vì: Lúc đi học suốt ngày, ngày nào cx đi học thì lúc nào cũng chỉ muốn nghỉ, còn đến lúc được nghỉ 1 quảng thời gian dài thì lại muốn đi học,... Thế là thế nào nhỉ? Thật lòng mà nói, thì đối với e, kể cả nghỉ học hay là đi học thì nó cx vậy, vẫn rất vất vả như mọi ngày. Vì ngoài k chỉ lúc nào cx ở trong nhà mà e còn tập thể dục thể thao để tăng sức để kháng, để có thể chống dịch bệnh 1 cách tốt nhất có thể.
Học sinh chúng e là vậy đó, cứ dở dở ương ương,... chẳng biết phải làm thế nào thì mới vừa lòng. Trong kì nghỉ này cũng chỉ mong dịch nhanh qua để chúng e lại được đến trường đi học như hàng ngày với 1 ccahs an toàn nhất có thể. Vì nếu nghỉ quá dài sẽ dẫn đến việc học của chúng em bị đẩy lùi và chậm lại, lại phảu học bù,.... Cx mệt lắm. Nhiều lúc ngồi nhớ lại nhớ trường nhớ lớp, nhớ thấy cô và bạn bè lắm. Đó cx chính là 1 ngày trôi qua của e nó thực sự đơn giản và nhàm chán