Mỗi năm học đi qua đều để lại trong em những ấn tượng sâu sắc, những cảm xúc khó tả, những kỉ niệm chẳng thể phai mờ. Nhưng có lẽ năm học vừa rồi, năm học đầu tiên dưới mái trường THCS chính là năm em cảm nhận được rõ rệt những thứ cảm xúc âý.
Rời khỏi cánh cổng trường cấp 1 gắn bó suốt 5 năm trời, cảm xúc cuae em có chút bâng khuâng, tiếc nuối khó thể nào mà diễn tả được bằng lời. Chia xa nơi bạn bè thầy cô đã gắn bó suốt 1 chặng đường,chia xa mái trường đầu tiên ai mà chẳng có chút nhớ nhung đến vậy.
Bước chân đến cánh cổng trường THCS, nơi em sẽ gắn bó suốt 4 năm tiếp theo, mang theo hành trang là nỗi nhớ nhung mái trường cũ, em lại có chút gì đó bỡ ngỡ, mới mẻ và thôi thúc bản thân khám phá. Năm học đầu tiên ở nơi đây đã cho em thật nhiều những điều thú vị, mới mẻ. Truóc tiên, em được thay đổi moi trường học tập, được đến một nơi mới với biết bao những con người mới đnag chờ đón. Cách học tập ở mái trường THCS thật khác với Tiểu học, em phải tự ghi chép nhiều hơn, phải lắng nghe tỉ mỉ để không bỏ sót lời giảng của thầy cô.
Đồng thời em còn cảm thấy thú vị với những kiến thức mới lạ, thật hấp dẫn biết bao. Đó là những môn học mới như Vật lý, Sinh học,..., là những bài học khác hẳn với những gì đã được học ở cấp 1. Những kién thức ấy có phần khó hơn, nâng cao hơn nhưng cũng thúc đẩy em tìm tòi sự mới lạ, thú vị từ đó.
Đặc biệt, em còn được làm quen và chơi cùng với nhiều bạn mới. Đó là những người bạn tuy mới quen nhưng chắc hẳn sẽ là người cùng em gắn bó suốt quãng thời gian dưới mái trường THCS thân thương.
Những cảm xúc mởi mẻ, trong trẻo từ năm học đầu tiên dưới mái trường THCS sẽ là hành trang găn sbó với em trong những năm tháng học trò tiếp theo.