Trong sân trường em có rất nhiều loại cây nhưng loại cây khiến em ấn tượng nhất vẫn là cây bàng được trồng ở góc sân.
Nhìn từ xa cây bàng đứng sừng sững như 1 chiếc ô xanh khổng lồ. Thân cây to,1 vòng tay em ôm không xuể,có màu nâu sẫm và sần sùi vì đã được trồng từ rất lâu rồi. Trên thân cây còn có những chiếc u cứ như các tổ ong được đính vào,còn có những vết sẹo do các cô cậu học sinh vẽ lên. Cành câu bàng dài và dang rộng. Lá bàng nhiều,xum xuê có màu xanh mượt mà. Lá cây này rất đặc biệt vì có thể thay đổi màu tùy theo mùa. Màu xuân,lá có màu xanh ngọc,sang đến mùa hè,lá lại trở nên đậm hơn,qua màu thu lá ngã màu nâu,đế đông thì những chiếc lá từ từ bay đi sự thay đổi theo mùa của lá cứ như vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Những chiếc gân lá cứ như những chiếc xương cá. Khi hết mùa đông,lá cây rụng để nhường chỗ lại cho những bông hoa trắng tinh khôi đua nở đón chào 1 ngày xuân mới. Hoa bàng nhỏ,có màu trắng tinh khiết,mọc thành chùm có hương thơm rất ngào ngạt. Rồi hoa cũng đến lúc lại tàn,nhưỡng chổ lại cho quả. Qủa bàng có hình bầu dục.Lúc quả còn non thì có màu xanh biếc.Khi chín thì xanh đậm hơn. Còn khi già thì chuyển hẳn sang màu nâu.Khi cắn thử thì có vị rất chát.
Ngoài ra cây bàng còn có 1 công dụng rất tốt nó có thể che bóng cho chúng em vui chơi trong những ngày nắng nóng.Được ngồi dưới gốc cây bàng mà đọc sách,nói chuyện thì không còn gì vui hơn. Em rất quý cây bàng vì nó không những có công dụng rất tốt mà nó còn giúp cho trường em thêm đẹp nên em tự hứa sẽ chăm só nó thật tốt.
Xin hay nhất